Tự tin thì mới có người tin mình

Hai cô gái cùng đến tuyển dụng vào vị trí thư ký của một công ty.

Cô gái thứ nhất, vào văn phòng và nói cô ấy cần tìm một công việc, rồi nói rõ mọi khả năng của mình.

Cô gái thứ hai, vào văn phòng, tỏ ra rất khiêm tốn: “Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế, nếu được vào làm việc, hy vọng sẽ nhận được sự chỉ giáo của mọi người nhiều hơn”.

Giám đốc để cho hai cô thử đánh máy văn bản, cả ai đều đánh rất nhanh. Giám đốc nói: “Các cô đánh máy rất giỏi”.

Cô gái thứ nhất tươi tỉnh, nói: “ Vâng, cảm ơn”.

Cô gái thứ hai hồi hộp, nói: “ Không, tôi đánh vẫn chưa giỏi”.

Cuối cùng, giám đốc chọn cô gái thứ nhất. Ông cho rằng, cô gái thứ hai không đủ tự tin vào bản thân thì sẽ khó thuyết phục người khác tin mình.

Bài học rút ra: Những năm trước thế kỷ 20, tự hạ thấp mình còn được xem là một tính tốt. Nhưng thời đại ngày nay, cần tự tin vào bản thân mình.

 


  • 09/10/2012 09:47
  • ST
  • 2123


Gửi nhận xét