Lệch chuẩn

Con gái chị 16 tuổi, mỡ màng và xinh đáo để, nó lại học giỏi khiến chị rất tự hào. Gần đây, bỗng nhiên con bé để ý nhiều hơn đến ăn mặc, đi đâu cũng trang điểm, son phấn rất kĩ càng. Chị thì cấm, nhưng chồng chị lại bảo kệ cho con được làm một số điều nó thích, giờ bọn trẻ hiểu rất rõ về “quyền trẻ em”, không dễ gì uốn chúng theo quan điểm của mình.

(Ảnh minh họa)

Con bé xin đi học lớp múa bụng. Chị chần chừ, còn anh lại đồng ý. Hôm đầu tháng, nó có tiết mục biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi, nên chị có vé mời. Chị đến một mình, vì anh bận đi công tác. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, chị hồi hộp chờ đợi tiết mục của con.

Con gái chị xuất hiện trong bộ đồ múa đỏ rực rỡ, lấp lánh, uyển chuyển theo điệu nhạc tiến ra sân khấu. Bộ đồ múa bụng khiến cơ thể con bé gần như lộ ra hoàn toàn, 2/3 bộ ngực thanh xuân bày ra lộ liễu. Con bé uốn éo, lắc lư theo điệu múa, khuôn mặt nó vừa đắm say, vừa khiêu khích. Mọi người ồ lên, thích thú nhất là mấy gã đàn ông ngồi phía dưới: “Ôi, xinh thế!”, “Vòng 1 tuyệt vời. Có số điện thoại của bé không?”.

Chị đỏ mặt, buốt lòng... Trong chương trình dành cho thiếu nhi, sự xuất hiện của con bé dường như trở nên lố bịch. Có lẽ con bé không hiểu rằng nó đang “lệch chuẩn” với những động tác múa uốn éo, khiêu khích…


  • 30/06/2012 02:34
  • Hạnh Nguyễn
  • 1937


Gửi nhận xét