Rồi sao nữa?

Một người huấn luyện động vật đã bỏ ra rất nhiều công phu mới huấn luyện được con lạc đà của mình có khả năng đi ngược.

(ảnh minh họa)

Trong buổi biểu diễn xiếc động vật, người huấn luyện ấy đã cho con lạc đà của mình biểu diễn tiết mục lạc đà đi ngược. Anh rất tâm đắc với thành quả lao động đặc biệt của mình và đón chờ sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả. Nhưng trái với mong đợi của người huấn luyện, khán giả xem xong đưa mắt nhìn nhau và hỏi: Lạc đà đi ngược... rồi sao nữa ???

Bài học được rút ra là: Những cái mới không chứa đựng ý nghĩa gì có thể mang lại cho người khác sự thất vọng.


  • 07/06/2012 11:19
  • ST
  • 2217


Gửi nhận xét