Chuyện ở ngã tư

Đèn đỏ còn tới mười mấy giây mới chuyển màu xanh, tôi bình thản chống chân đứng đợi. Nhưng phía sau tôi còi đã réo inh ỏi. Những chiếc xe trong tư thế sẵn sàng vọt lên phía trước, nhiều khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, sốt ruột như thể nếu chỉ dừng lại thêm vài giây, công việc, kế hoạch sắp thực hiện của họ sẽ hỏng bét hết cả.

(Ảnh minh họa)

Một cậu choai, nhuộm tóc xanh đỏ highlight, lách vèo qua mặt tôi, không quên ngoái lại ném vào mặt tôi một câu rất xấc: “Đồ nhà quê, dở hơi!”. Người đàn ông trung niên, đi kế ngay đuôi xe cậu choai cũng lừ lừ nhìn tôi vẻ lạ lẫm. Đôi thanh niên đi bên cạnh người đàn ông, nói với sang: “Có công an đâu mà phải chờ đèn đỏ cho mệt!”. Người phụ nữ phía sau xe tôi cũng giục giã vẻ sốt ruột: “Thôi đi đi, không lại tắc đường bây giờ”.

Tôi nổ máy xe, vừa hay đèn đường cũng chuyển sang màu xanh, đoàn người phía sau tôi đã hối hả lao lên phía trước tự bao giờ, tôi bị tụt lại sau dòng người nườm nượp…

Vượt qua ngã tư chừng vài chục mét, một đôi nam nữ ăn mặc rất sành điệu "rẹt" xe qua, tôi loạng choạng tránh vội vào bên đường. Hú vía. Chiếc xe tiếp tục lao lên phía trước, do phóng quá nhanh, đôi nam nữ mất đà, đâm sầm vào một bác trung niên đi xe đạp, cả người và xe đổ rầm xuống đường.

Tôi phóng vội lên, dựng xe, đỡ bác trung niên, trong khi đôi nam nữ tự dìu nhau đứng dậy. Vụ xô xát chỉ làm những người trong cuộc bị xây xước nhẹ, thế cũng còn may!

Tưởng đâu, đôi nam nữ sau khi hoàn hồn sẽ xin lỗi bác trung niên vì tội phóng nhanh vượt ẩu. Trái với suy nghĩ của tôi, gã thanh niên mặt non choẹt, quay sang bác trung niên cự nự: “Này, bố già đi kiểu gì thế, mắt mù à?”, rồi quay sang chiếc xe máy xuýt xoa: “Của một đống tiền đấy, xước hết rồi, bố tính thế nào?”.

Bác trung niên mặt tái mét, trần tình lỗi không phải do mình, trong khi gã thanh niên mặt hằm hằm, cô gái đi cùng tỏ ra dễ dãi hơn, buông lời can ngăn, rồi kéo gã thanh niên dắt xe đi.

Không một lời xin lỗi. Không ai phải đền bù. Bác trung niên lệt bệt đứng dậy, cũng không một lời kêu than. Chỉ một mình tôi ngơ ngác, ngổn ngang với bao thắc mắc…


  • 07/05/2012 10:35
  • M.Hạnh
  • 1948


Gửi nhận xét