Về Có Phảo xem người Thái ăn Tết nơi tái định cư

Nằm trong khu tái định cư Thủy điện Bản Vẽ, bản Có Phảo (xã Yên Na, Tương Dương, Nghệ An) là quê hương thứ hai của đồng bào dân tộc Thái sau khi di rời khỏi nơi ở cũ nhường đất xây dựng thủy điện. Nhưng dù thay đổi nơi sinh sống, ngày Tết của người Thái ở Có Phảo vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của mình.

Đến nay, những hộ dân đầu tiên chuyển về bản Có Phảo cũng đã được gần 10 năm, nếp sống mới đã được hình thành và ngày xuân cũng có nhiều khác biệt. Thế nhưng, điều đó không làm thay đổi những giá trị văn hóa tinh thần đã được hình thành từ lâu đời.

Cùng với Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Bản Vẽ đến thăm, tặng quà, tổ chức Tết sớm cho công nhân, kỹ sư và bà con dân bản sống quanh vùng Thủy điện Bản Vẽ, bản Có Pạo, bản Khe Chóng, chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh đón Tết của người Thái ở Có Phảo .

Những món ăn truyền thống đặc trưng, những vò rượu cần thơm ngọt và những lời chúc may mắn làm ngày đầu năm thêm ấm áp. Ngày Tết ở bản Có Phảo rất đặc biệt, là ngày của gia đình và những người thân. Đây là thời điểm để dân làng nhớ đến quãng thời gian đã qua, những việc đã làm được và cùng gửi đến nhau những lời chúc năm mới tốt lành.

Trong ngày Tết, tập tục "cúng ma" là bắt buộc đối với những gia đình người Thái tại Có Phảo. Đây là nghi thức triệu gọi tổ tiên, những người đã khuất về với con cháu. Ông Lương Văn Hoa, 81 tuổi, già làng bản Có Phảo cho biết: “Qua nghi thức này, ma của họ Lương, họ Lò, họ Vi sẽ về với con cháu, cùng ăn cơm, uống rượu trong ngày đầu năm. Từ đó, người dân trong bản sẽ được phù hộ và che chở, việc lao động, sản xuất cũng từ đó mà thuận lợi hơn”.

Các cô gái chuẩn bị đồ lễ cúng, đây cũng là dịp để họ trổ tài nội trợ của mình

Mọc cá là món bắt buộc phải có trong mâm cơm cúng ma (mọc cá làm từ cá, trộn các gia vị riêng của người Thái, bọc bằng lá rong sau đó đem hấp )

Món mọc cá đã gói xong

Ông Lương Văn Hoa - Già làng bản Có Phảo đang làm nghi thức cúng ma các họ

Phụ nữ Thái nâng chén rượu mừng xuân mới

Đi chúc Tết "vui như hội"

Tưng bừng nhảy sạp trong những ngày đầu năm mới

 


  • 05/02/2013 05:28
  • Bài, ảnh: Văn Dũng
  • 1986


Gửi nhận xét