Người đội trưởng gương mẫu

Khi được hỏi về anh Phạm Trung Bình, anh em trong Đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, Điện lực M’Đrắk (Công ty Điện lực Đăk Lăk) đều nhận xét: Anh Bình là một người đội trưởng gương mẫu, có trách nhiệm.

Anh Bình sinh năm 1979, tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Phạm Trung Bình đăng ký thi vào trường Kỹ thuật điện Hội An, trực thuộc Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung).

Sau khi ra trường, anh vào Đắk Lắk lập nghiệp. Tháng 5/2000, anh thi tuyển vào Điện lực Đắk Lắk (nay là Công ty Điện lực Đắk Lắk) và trúng tuyển với kết quả xuất sắc. Thời điểm này, là một công nhân kỹ thuật, anh Phạm Trung Bình được làm việc tại Tổ Quản lý điện thuộc Chi nhánh điện Phước An. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh đã tạo được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp bởi ý chí quyết tâm, sự nỗ lực hết mình trong công việc, cũng như ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm túc.

Anh Phạm Trung Bình

Tháng 8/2006, anh được bổ nhiệm là Trạm phó Trạm điện M’Đrắk, trực thuộc Chi nhánh điện Ea Kar (sau khi tách ra từ Chi nhánh điện Phước An). Ở cương vị mới, dù công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn như huyện M’Đrắk, trong khi lực lượng lúc bấy giờ chỉ gồm 6 người nhưng anh không nản lòng.

Với sức trẻ, cùng các đồng nghiệp anh đã vượt qua những trở ngại trước mắt. Anh tâm niệm, để các anh em trong đơn vị yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì trước hết, người phụ trách phải có phương pháp vừa kiên quyết, vừa mềm mỏng. Anh luôn gương mẫu trong công việc, làm việc nghiêm túc và sâu sát, gần gũi với anh em trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Trong những giờ làm việc tại hiện trường, anh yêu cầu anh em tập trung cao độ vào công việc được giao, đồng thời bám sát, theo dõi, kịp thời chỉnh sửa từng động tác leo trụ, kéo dây… phải luôn đảm bảo an toàn và đúng kỹ thuật. Sau mỗi ngày làm việc, anh cũng dành nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự, tìm hiểu tính cách, tâm tư nguyện vọng cũng như hoàn cảnh gia đình của mỗi người, động viên anh em vượt qua khó khăn. Anh Mai Trương Huân tâm sự: ''Trong công việc, là Trạm phó, anh Bình rất gương mẫu. Trong cuộc sống anh là một người sống tình cảm, chân thành. Anh ấy đã giúp cánh “lính trẻ” chúng tôi quên đi nỗi nhớ gia đình để thêm yêu mến đơn vị, gắn bó, đoàn kết với nhau hơn”.

Đến tháng 8/2007, Chi nhánh Điện M’Đrắk được thành lập trên cơ sở chia tách từ Chi nhánh điện Ea Kar, anh được giao nhiệm vụ tổ trưởng Tổ quản lý vận hành, rồi đội trưởng Đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp sau này. Ở cương vị nào anh cũng làm tròn trách nhiệm, tạo được sự tin tưởng từ lãnh đạo và đồng nghiệp. Từ những nỗ lực trong công việc, anh đã được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013. Cũng trong năm, anh được Tổng công ty Điện lực miền Trung khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh cho biết đang theo học đại học để bổ sung kiến thức cho công việc và yêu cầu trong công tác quản lý.

35 tuổi đời, 14 năm tuổi nghề, con đường phía trước đang mở rộng trước mắt Phạm Trung Bình. Với những thành tích bước đầu, tin rằng người đội trưởng gương mẫu này sẽ có thêm động lực để tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.


  • 26/03/2014 10:46
  • Nguyễn Tuấn Dũng
  • 1453


Gửi nhận xét