Mùa dã quỳ ở Trạm biến áp 500 kV Pleiku

Chiều đông, nắng vàng như nhuộm những bông dã quỳ thêm rực rỡ. Giữa bạt ngàn của núi rừng Tây Nguyên, TBA 500 kV Pleiku như một nhụy hoa khổng lồ bên những cánh hoa dã quỳ vàng rực đang nở rộ, những bóng đèn cao áp trên các đỉnh trụ điện san sat, cao vút lung linh được tô điểm bởi những cánh én chao liệng trên không.

Theo chân anh kỹ sư điện trẻ đang trực ca, tôi đi một vòng quanh Trạm, dưới một rừng thiết bị điện. Không khí lao động tại Trạm khá nhộn nhịp. Tốp công nhân đang tỉ mẩn cắt tỉa từng cọng lá của hàng cây xanh dưới những trụ điện cao vút. Những cây xanh được trồng rất khoa học bên các lối đi trong trạm điện, lại luôn được chăm sóc, cắt tỉa rất đẹp và đặc biệt rất xanh tươi, tỏa bóng mát rượi. Trao đổi với anh công nhân, tôi được biết, hàng cây này đã có tuổi đời mười lăm năm có lẻ. Chúng khiến tôi ngỡ mình đang lạc vào một khu công viên cây xanh ở thành phố.

(Ảnh minh họa)

Phía bên kia Trạm, các anh kỹ sư Đội Thí nghiệm điện Công ty Truyền tải Điện 3 đang đấu nối sơ đồ tổng mạch trong đợt thí nghiệm các ngăn lộ MBA 500 kV, đảm bảo các thiết bị làm việc ổn định, an toàn. Xa hơn nữa là nhóm các nhân viên vận hành đang lật mở các tủ bảng điện, kiểm tra niêm phong của các kiện hàng dây nhị thứ, hoạt động của các điện trở sấy khi thời tiết xấu, lau chùi sạch sẽ bụi cũng như côn trùng bám vào thiết bị. Cách đó không xa, Đội bảo dưỡng đang thu dọn mặt bằng chuẩn bị quét vôi, ve hệ thống mương cáp và tường rào xung quanh Trạm.

Khác với không khí nhộn nhịp khu vực ngoài trời, trong phòng điều khiển, không khí làm việc rất yên tĩnh, chỉ có tín hiệu đèn xanh, đỏ nhấp nháy, cán bộ, công nhân vận hành đang chăm chú theo dõi và cập nhật liên tục các thông số của hệ thống điện. Mọi người đều rất bận rộn và không khí làm việc khá căng thẳng.

Trời đã về chiều, nắng nhạt dần, những cơn gió lạnh bụi mù, cuốn bụi lên các trụ điện, các chuỗi sứ, nhuộm những mảng đất màu dính chặt lên bề mặt các thiết bị khi đi qua. Ông Đinh Văn Cường – Trưởng Trạm cho biết: “Mỗi khi mùa hoa dã quỳ nở rộ, những cơn gió cuốn bụi bay lên sẽ tích tụ bụi trên bề mặt các chuỗi sứ. Khi mùa mưa đến, sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện làm vỡ sứ, làm ngắn mạch, gây sự cố. Những việc làm của công nhân Trạm trông có vẻ rất đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng, tạo thành một dây chuyền khép kín trong công tác quản lý vận hành giám sát chặt chẽ hoạt động của các thiết bị điện tại Trạm. Nhờ đó, sẽ phát hiện sớm hiện tượng phát nhiệt cục bộ tại các điểm đấu nối, ngăn ngừa kịp thời sự cố. Cũng nhờ công tác thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ, đơn vị đã chủ động đề xuất các phương án sửa chữa bảo dưỡng thiết bị một cách hợp lý, góp phần phát huy hiệu quả cao nhất của thiết bị. Những hàng cây xanh xung quanh Trạm sẽ là lá phổi thanh lọc bụi, đem lại sự tươi mát cho người công nhân làm việc”.

Mùi hương dã quỳ ngai ngái lẫn trong gió, ngoài hàng rào Trạm thấp thoáng bóng các cô gái người dân tộc Ba Na đang thu hoạch những trái cà phê chín muộn. Hương cà phê năm nay chắc sẽ ngào ngạt hơn bởi cây cà phê được tưới đủ nước bằng nguồn điện mạnh mẽ từ lưới điện quốc gia.


  • 14/03/2014 11:12
  • T. Hải
  • 1394


Gửi nhận xét