Con gái thì làm được gì?

“Chúng mày chỉ ngồi bàn giấy chứ con gái thì làm được gì?” - đó là điều chúng tôi thường được nghe khi tự giới thiệu mình làm việc trong trạm điện 110 kV, trong khi sự thực thì khác hẳn…

Công việc của nữ nhân viên vận hành trạm 110 kV không hề đơn giản

Công việc vận hành trong các trạm biến áp chắc chắn không giống như bộ phận tài chính, văn thư hay kinh doanh. Chúng tôi phải làm việc trực tiếp với các thiết bị mang điện. Đã là công việc thì nhiệm vụ của một nữ nhân viên vận hành trạm không khác gì nam giới: Vẫn là vận hành đảm bảo cung cấp dòng điện luôn “an toàn - kinh tế - ổn định – tin cậy”, kiểm tra, phát hiện, báo cáo và xử lý sự cố, vệ sinh công nghiệp, trực mùa mưa bão,... Trong công việc thì quyền và trách nhiệm bình đẳng nhưng công bằng mà nói phụ nữ vẫn gặp nhiều khó khăn hơn bởi “chân yếu tay mềm”.

Khi được hỏi tại sao lại chọn công việc nặng nhọc như vậy, các chị đều cười trừ. Mỗi người đều có một vài lý do riêng. Do tính chất nguy hiểm của công việc vận hành, người ngoài không thể vào nơi làm việc để tận mắt chứng kiến, nên ít ai có thể hiểu và sẻ chia với các nữ vận hành trạm.

Cô bạn đồng nghiệp của tôi làm ở Trạm 110 kV Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhớ lại: “Lần đầu nghe tiếng máy cắt, tôi chỉ muốn chui vào hầm trốn vì tưởng bom từ thời chiến tranh còn sót lại, rồi nhìn thấy hồ quang điện phóng xanh lét khiến tôi từng rơi vào khủng hoảng không biết sẽ tiếp tục làm việc với những thiết bị đang mang điện này như thế nào?”.

Nghe cô bạn chia sẻ, tôi lại nhớ về 1 vụ sự cố hồi còn làm việc ở trạm biến áp cũ. Tiếng máy cắt tổng nổ ầm một cái như tiếng bom, khói bao trùm mù mịt cả phòng phân phối. Sự cố xảy ra đúng lúc cô bạn đồng nghiệp vừa mới chốt xong chỉ số công tơ và ra khỏi phòng. Nếu như chậm một phút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Đi làm chưa được bao lâu, gặp sự cố lớn như vậy nên cô ấy sợ xanh mặt.

Thế mới biết làm việc trong ngành Điện không phải là dễ, chỉ cần lơ là, nhầm lẫn một lần thôi là phải trả giá ngay, nhẹ thì sự cố, chấn thương và nặng thì đánh đổi cả cuộc sống của mình.

Chị Lê Loan (Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Tĩnh) tâm sự: "Hôm đó trạm thí nghiệm định kỳ, tranh thủ thời gian cắt điện nên kết hợp xử lý mọi việc. Đến tối rồi mà mọi người còn vắt vẻo trên máy biến áp lau sứ. Trời lạnh đã đành, anh đồng nghiệp còn nửa đùa nửa thật: “Phụ nữ giờ này không ở nhà chăm con, chăm chồng, trèo lên đây làm gì?”. Chị tủi thân quá, khóc ngon lành!

Cái khó khăn nhất với nữ nhân viên vận hành điện vẫn là vấn đề thời gian vì công việc ca kíp không phải giờ hành chính như các ngành nghề khác. Chị Lưu Hoa (Chi nhánh Lưới điện cao thế Bắc Giang) tâm sự: “Mưa gió đi ca cũng không ngại, nhưng khó nhất là đi ca buổi tối. Khi các mẹ khác bắt đầu ôm con đi ngủ thì mình lại loay hoay tìm cách dứt ra khỏi con. Đã hôn tạm biệt 5, 6 lần mà con vẫn rơm rớm nước mắt không chịu rời tay mẹ. Mỗi lần như thế, xót con đứt ruột”.

Thậm chí, đến ngày Tết cổ truyền, nữ nhân viên vận hành lại phải gác công việc nhà lại để đi trực. Anh em, họ hàng tập trung sum họp thì mình lại đi làm. Có người đã không thông cảm còn thêm mắm, bớt muối: “Ông bà xem thế nào đi chứ! Tết nhất dâu con không ở nhà, lại trốn lên cơ quan”.

Chưa hết, là phụ nữ, ai chẳng muốn mình đẹp. Thế mà chúng tôi - trang phục thì chẳng thể nào khác ngoài bộ quần áo da cam, tóc cột gọn và đôi dép quai hậu đặc trưng của Ngành. Khi làm việc, chúng tôi không được điệu đà váy xống, giày cao gót. Có lẽ vì vậy mà người ngoài thường nhận xét “Phụ nữ ngành Điện mạnh mẽ lắm”. Tôi chỉ cười, không phủ nhận, dẫu không thích từ mạnh mẽ ấy. Thực ra thì họ cũng có ý đúng. Ngay bản thân tôi, trước đây vốn là 1 cô bé ghét bóng đêm và sợ ma, sau những đêm đi trực vận hành, giờ nỗi sợ đó đã hoàn toàn biến mất. Còn cô bạn đồng nghiệp cũng không phải trốn vào chỗ nào để “tránh bom” nữa mà đã thành một trực chính xử lý sự cố nhanh và chính xác.

Những nỗi niềm của chị em vận hành trạm điện, đâu phải ai cũng hiểu. Tuy nhiên, họ đã biết lấy sự mềm mại, khéo léo dịu dàng của người phụ nữ để chăm sóc tốt cho gia đình và dùng sự quyết đoán mạnh mẽ để hoàn hoàn thành tốt công việc. Còn riêng tôi, nhân dịp ngày 8/3, xin gửi niềm cảm phục đến với tất cả chị em làm trong nghề vận hành trạm biến áp. Chúc cho chị em ngành Điện nói chung và những nữ nhân viên vận hành nói riêng mãi hạnh phúc, xinh tươi và luôn vận hành an toàn.


  • 07/03/2014 06:00
  • Hồng Nhung
  • 1465


Gửi nhận xét