Nữ vận hành truyền tải: Giữ vững niềm tin với nghề

Nữ vận hành trong các trạm biến áp là những người làm việc trực tiếp với thiết bị điện - một công việc không hề nhẹ nhàng với nữ giới. Chị em đến với nghề mỗi người đều có những cơ duyên và lý do riêng.

Nữ công nhân Phạm Giang Chi - trực phụ bậc 2 cùng đông nghiệp kiểm tra thao tác thiết bị tại TBA 220 kV Hòa Khánh.

Từ nhỏ xách đồ phụ bố đi sửa điện trong xóm, thấy bố được hàng xóm láng giềng cảm ơn và quý mến, Thanh Hoa (trực trạm 110 kV Hà Tĩnh) rất ngưỡng mộ bố và trân trọng nghề điện. Tình yêu đối với ngành Điện lớn dần theo năm tháng và cô quyết tâm trở thành "người ngành Điện" như bố.  

Trái hẳn với Hoa, do hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nên Ngọc Ánh (trực trạm 110 kV Nghệ An) phải tạo cho mình tính cách mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Qua lý thuyết được học và mày mò tìm hiểu, Ngọc Ánh đã tự tay đấu dây, lắp bóng đèn giúp mẹ từ năm lớp 12. Ánh chia sẻ: “Thấy có duyên với điện nên mình đã chọn học nghề điện, học xong được phân công làm công việc này”.

Nhưng, cũng có người đến với ngành không phải do yêu thích hay duyên nợ. “Thực ra chị không nghĩ sau này sẽ làm nghề này đâu. Lúc nộp hồ sơ vào ngành Điện, nhiều người bảo chị con gái chỉ làm giấy tờ chứ ai bắt vận hành với điện. Ấy thế mà chuyển đi chuyển lại, chị lại là một công nhân truyền tải”. Chị Loan Hà (trực trạm Truyền tải điện Nghệ An) chia sẻ.

Khi mới vào nghề, hầu hết chị em đều có những lo lắng riêng, nhưng rồi tình yêu nghề đã "lấn át" những nỗi sợ đó. Như Thanh Hoa đã vượt qua được nỗi sợ hãi khi phải đi ca đêm. Cô phát hiện ra không có... ma như mình vẫn nghĩ.

Vượt qua những khó khăn trong công việc, cả về thời gian ca kíp bất tiện đối với nữ giới, chị em luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Họ vừa là người thợ vận hành tài ba, vừa là người phụ nữ đảm đang việc nhà. Khi được hỏi, nếu được chọn lại có chọn ngành Điện không, chị em đều vẫn giữ niềm tin với nghề, bởi theo các chị: Càng làm càng thấy yêu nghề và hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của ngành Điện. Nếu học kỹ các quy tắc, quy trình về an toàn thì cũng không có gì đang lo ngại cả.

Trong bộ trang phục với đôi dép quai bệt đặc trưng của ngành, dưới chiếc mũ có in logo EVN, tôi thấy nụ cười và gương mặt của những nữ công nhân vận hành đẹp lạ:

Hỡi cô thợ điện ấy ơi
Nghề Điện khô cứng, đâu rồi nữ nhi?
Ngước lên, em chỉ cười khì:
Nghề tuy khô cứng ngại gì đâu anh!
Tay mềm trèo cột vẫn nhanh
Thao tác thiết bị, vận hành vẫn ngon
Ca ba em vẫn làm tròn
Mặc sấm, mặc sét, mặc cơn giông dài
Em như dòng điện miệt mài
Ấm nồng, tỏa sáng tương lai bao nhà…
 


  • 18/03/2014 03:48
  • Hoàng Hồng Nhung
  • 1544


Gửi nhận xét