Bừng sáng ánh điện ngày xuân

Xuân này về thăm các bản Lùng Than - Chung Chải, Lùng Than - Lao Chải, Phìn Ngan - Lao Chải của xã Tả Lèng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), dòng điện đã lung linh tỏa sáng từng nếp nhà của bà con dân tộc Mông nơi đây. Có điện về, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng cao.

Có điện, bà con bản Phìn Ngan – Lao Chải được xem ti vi, tiếp cận các kiến thức khoa học kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Theo giới thiệu của anh Lương Việt Thảo – Chủ tịch UBND xã Tả Lèng, chúng tôi đến bản Lùng Than - Chung Chải. Dọc con đường dẫn vào các bản, hoa đào, hoa mận đang cùng nhau khoe sắc, bà con hối hả đưa nông sản xuống chợ. Trong câu chuyện đồng bào chia sẻ, tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của người dân nơi đây khi tết này dòng điện đã tỏa sáng lung linh khắp bản làng.

Ngày bản có điện đã trở thành ngày hội của bà con, đường làng ngõ xóm đông vui nhộn nhịp, mọi câu chuyện dường như dành cho chủ đề mua sắm đồ điện sinh hoạt trong gia đình từ chiếc tivi đến nồi cơm điện, bếp ga, máy xay xát… Đây là cái Tết đầu tiên, người dân bản Lùng Than - Chung Chải được sử dụng điện lưới. Điện về bản, bà con xem ti vi, tiếp cận các kiến thức khoa học kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng để áp dụng vào sản xuất. Ngoài việc thắp sáng, nấu ăn, điện còn dùng để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển nông nghiệp nông thôn.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lý Thị Dinh (bản Lùng Than - Chung Chải) vui mừng nói: “Có điện về bản, các con không phải học bài dưới ánh đèn dầu nữa, vợ chồng mình cũng đã dùng số tiền tích góp để mua chiếc tivi. Từ ngày có ti vi, mình biết thêm cách trồng ngô, sắn cho năng suất cao, biết đưa chuồng trại ra xa nhà, ăn ở hợp vệ sinh, biết cả tin tức của tỉnh, của nước ngoài nên mỗi lần họp bản lại kể cho bà con trong bản nghe”.

Cùng chung niềm vui với bản Lùng Than - Chung Chải, 51 hộ ở bản Phìn Ngan - Lao Chải đã được đón một cái tết thật ý nghĩa khi điện lưới quốc gia về với bản làng. Những năm trước không có điện, không có ti vi, đài phát thanh chưa nhiều, do vậy lối nghĩ còn cổ hủ, lạc hậu dần bám rễ, ăn sâu trong tâm tưởng người dân nơi đây nên đói nghèo cứ đeo bám. Những vật dụng phục vụ cho sinh hoạt gia đình như: Tivi, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy xay xát … thật xa lạ với người dân nơi đây. Được biết, từ khi có điện, một số hộ gia đình trên địa bàn đã có ý tưởng mở rộng diện tích trồng thảo quả, mua máy xát, xây dựng trang trại phát triển chăn nuôi…

Chương trình đưa điện về 3 bản của xã Tả Lèng nằm trong dự án Mở rộng cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa tỉnh Lai Châu có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Với chiều dài đường dây trung thế 4,2 km, đường dây hạ thế 2,6 km và 111 hộ với 800 nhân khẩu của 3 bản được hưởng lợi. Để có được nguồn điện sáng cho bà con, đơn vị thi công cũng đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành đóng điện cho bà con trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Theo anh Nguyễn Anh Đức - Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Bình Minh – đơn vị thi công công trình: “Để hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia về các bản, Công ty đã huy động tối đa nhân công lao động cùng trang thiết bị máy móc để thi công. Tuy nhiên, thời gian hợp đồng hoàn thiện rất gấp trong khi đường từ trung tâm xã lên bản hẹp, nhiều đoạn dốc dựng đứng, khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện thi công. Nhưng được bà con đồng tình ủng hộ, động viên nên anh em công nhân luôn làm việc hết mình để dòng điện sớm về với bản”.

Xa rồi cái thời tối đến sinh hoạt dưới ánh đèn dầu mập mờ, ẩn chìm trong bóng tối. Giờ đây, được tận mắt chứng kiến niềm vui của người già, trẻ nhỏ quây quần bên chiếc ti vi, chúng tôi càng thấu hiểu, nguồn điện lưới đang mang cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc về nơi này.


  • 10/02/2014 03:00
  • Theo Báo Lai Châu Online
  • 1899


Gửi nhận xét