Cảm ơn sếp!

Gần đây, Hoa thường xuyên đến văn phòng với tâm trạng buồn bã, gương mặt không chút thần sắc, còn những công việc cô đang nợ đọng cứ ngày một chất cao...

(ảnh minh họa)

Công việc kế toán cứ cuối tháng là bận, nào công nợ khách hàng, nào tổng kết báo cáo, mà Hoa không sao tập trung được. Mấy cô nhân viên phòng khác xì xào: “Dạo này chị Hoa khó tính quá, hôm qua làm đề nghị thanh toán tiền mua đồ cho phòng mà bị “hành tỏi” đến nơi đến chốn".

Mọi người trong công ty cứ đoán già đoán non nhưng không ai có thể hiểu được nỗi lòng thầm kín của Hoa. Công việc bị đình trệ cả tuần nay, Hoa bị gọi lên gặp giám đốc. Hoa thành thật nhận lỗi về mình và cũng tâm sự để sếp hiểu và cảm thông.

Chuyện là Hoa đã 36 tuổi, hai mặt con “nếp, tẻ” đầy đủ, 2 vợ chồng hòa hợp và chí thú làm ăn nên cuộc sống không có gì phải lo nghĩ nhiều. Nào ngờ gần đây ông xã lại giở trò “mèo mả gà đồng”... Nguồn cơn sự việc là do Hoa bỗng dưng không còn thoải mái mỗi khi gần gũi chồng, chuyện chăn gối chỉ như nghĩa vụ khiến chồng chán nản. Lúc đầu, ông xã tưởng Hoa mệt mỏi vì công việc nên rất thông cảm, sau thấy tình hình ngày càng “nghiêm trọng”, anh bực bội ra mặt.

Từ đó, anh thường xuyên về muộn, lấy cớ đi gặp đối tác rồi say sưa suốt ngày, có hôm đi qua đêm không về nhà. Hoa buồn chán, lúc đầu cũng "ngọt nhạt" với chồng nhưng anh càng ngày càng làm quá, thậm chí đi “hái hoa” bên ngoài với lý do “nhu cầu không được vợ đáp ứng”.

Hạnh phúc đang dần tuột khỏi tay, Hoa loay hoay với những suy nghĩ tìm cách giải quyết nhưng chưa tìm ra nên không thể tập trung giải quyết công việc ở cơ quan.

Cùng là phụ nữ, sếp hiểu hoàn cảnh tế nhị của Hoa nên thu xếp cho cô thời gian nghỉ phép để giải quyết chuyện gia đình và khuyên cô tìm đến các chuyên gia để được tư vấn thêm.

Nghe lời sếp, Hoa đến gặp chuyên gia tâm lý. Hóa ra, Hoa đang trong độ tuổi nội tiết tố nữ suy giảm, cộng thêm căng thẳng, mệt mỏi ở cơ quan nên khiến cô rơi vào tình trạng "không thoải mái" như vậy.

Được chuyên gia tư vấn, Hoa chú ý tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, cô cũng dành thời gian nấu những món ăn ngon cho gia đình, cắm thêm bình hoa trong phòng khách, thay lại rèm cửa,… để tạo không khí mới, tinh thần mới cho cả gia đình. Đối với chồng, Hoa trao đổi thẳng thắn với anh về vấn đề mình đang mắc phải. “Nói có sách, mách có chứng”, Hoa tìm những tài liệu về chứng suy giảm hoocmon nữ giới ở phụ nữ trên 35 tuổi cho chồng xem.

Không biết Hoa đã "xoay sở" thế nào, nhưng hết kỳ nghỉ phép, cô đến văn phòng với tinh thần vui vẻ, tâm trạng thoải mái, công việc cũng trôi chảy hơn. Hoa thầm cảm ơn sếp đã hiểu, cảm thông và giúp cô cân bằng được cuộc sống.


  • 26/06/2012 02:24
  • Phương Thảo
  • 3761


Gửi nhận xét